Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện nhỏ niềm vui lớn

Người Xây Dựng| 22/04/2022 07:07

(HNM) - Chiều 2-4, chị Bình ở phố Ngọc Thụy (quận Long Biên) dẫn con trai 10 tuổi sang sân chơi công cộng ở đường Long Biên - Xuân Quan, phường Ngọc Lâm cùng quận chơi và luyện tập thể thao. Đang chơi vui, cháu Tít con chị chạy đến bên mẹ nói:

- Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Mẹ chở con về nhà đi ạ.

- Ừ, thế con đứng đây đợi mẹ lấy xe chở về nhà, xong rồi hai mẹ con mình quay lại đây chơi tiếp nhé - chị Bình nhẹ nhàng nói với con.

- Chị cho cháu vào nhà tôi mà đi vệ sinh, chứ hai mẹ con đèo nhau về, lại quay ra vất vả lắm. Nhà vệ sinh ở góc sân đấy, chị bật điện lên cho sáng nhé - một người phụ nữ lớn tuổi có nhà ở giáp khu vui chơi ân cần lên tiếng.

- Ôi, vậy thì mẹ con cháu cảm ơn bà nhiều. Nhà cháu cách đây cũng hơn 1km, kể ra cũng hơi xa bà ạ - chị Bình vui vẻ nói.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Bình rất cảm kích trước tấm lòng của người phụ nữ mà chị hỏi thì được biết tên là Hiền. Dù là chuyện nhỏ nhưng hành động của bà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, cảm thông để lan tỏa sự yêu thương và tử tế trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện nhỏ niềm vui lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.