Mỗi ngày một chuyện

Người hàng xóm tốt bụng

Người Xây Dựng 27/04/2024 - 06:40

Chiều tối 6-4, biết tin bà Hoa ở thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm (huyện Đông Anh) vừa đi khám bệnh về, bà Loan rủ mấy người bạn đến thăm.

Vừa đến cửa, bà Loan gặp một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước hiên nhà, trên tay bưng bát canh, giọng nói vui vẻ:

- U ơi, con làm món canh dưỡng sinh để u bồi bổ sức khỏe đây.

- Bà Hoa thật có phúc lớn quá, có con trai hiếu thảo thế này. - một người trong nhóm bà Loan lên tiếng.

- Không phải, cháu nó là hàng xóm mới. Nhà tôi chỉ có ba cô con gái, đi lấy chồng xa cả. Thấy tôi neo đơn, ốm đau, vợ chồng cậu ấy hay qua giúp và còn cho tôi đồ ăn thức uống. - bà Hoa phân trần.

Chứng kiến sự việc ai cũng cảm động và không ngớt lời khen ngợi anh. Đáp lại, người hàng xóm nhà bà Hoa chỉ cảm ơn và bày tỏ tình cảm chân thành của mình với người neo đơn, người già, người bệnh, coi họ như người thân để chăm sóc, giúp đỡ.

Câu chuyện khiến bà Loan và những người bạn của bà cảm kích và mong rằng những tấm lòng nhân ái như vậy sẽ ngày càng được nhân rộng trong cộng đồng để chúng ta luôn được cảm nhận sự sẻ chia, yêu thương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người hàng xóm tốt bụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.