Mỗi ngày một chuyện

Có cũng như không

NGƯỜI XÂY DỰNG 21/04/2024 - 06:58

Ngày 5-4, ông Thành ở huyện Mê Linh ra thăm đồng đội cũ, nhà ở phố Quán Thánh (quận Ba Đình). Chiều mát, hai ông đi dạo quanh hồ Trúc Bạch thư giãn, ngắm cảnh.

Đi qua một nhà vệ sinh công cộng, ông Thành nói bạn chờ. Lúc sau quay ra, ông hài hước:

- Hồ đẹp, nhà vệ sinh cũng đẹp, nhưng mỗi cái là cửa khóa, không vào được ông ạ.

- Thế à, thôi vậy, ta đi tiếp, phía trước cũng còn có một nhà vệ sinh nữa - bạn ông Thành nói.

- Có lẽ, nhà vệ sinh ở đây xây để cho đẹp thôi ông ạ, chứ không hoạt động. Cái nào cũng khóa cửa hết. - ông Thành phàn nàn sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thứ hai.

- Thế thôi, ta vào quán uống cốc nước, tiện thể nhờ nhà vệ sinh của quán vậy - bạn ông Thành đề xuất.

Hai ông ghé vào một quán cà phê bên đường, hỏi ra mới biết, từ khi hồ được cải tạo, xây dựng ghế đá, trồng trúc làm đẹp cảnh quan tới nay đã gần một năm, khách đến tham quan, vui chơi, thư giãn ngày càng nhiều. Những nhà vệ sinh công cộng ở đây cũng được xây dựng từ đó nhưng chưa bao giờ mở cửa. Nhiều khách phải vào quán xin sử dụng nhờ nhà vệ sinh.

Gọi điện cho Người Xây Dựng, ông Thành mong cơ quan chức năng sớm giải quyết vấn đề trên để người dân không phải bức xúc khi gặp cảnh nhà vệ sinh công cộng "có cũng như không".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Có cũng như không

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.