Mỗi ngày một chuyện

Không được chủ quan

Người Xây Dựng 23/04/2024 - 07:55

8h tối 9-4, ông Dương cùng vợ ở phố Hồng Tiến (quận Long Biên) đi bộ tập thể dục quanh hồ Bồ Đề. Khi đi qua phố Ái Mộ (đoạn gần nhà văn hóa phường Bồ Đề) thấy người mẹ trẻ và con trai khoảng 8-9 tuổi dựng xe đạp ngang lòng đường để đánh cầu lông, ông Dương liền lên tiếng:

- Hai mẹ con sao lại đánh cầu lông giữa đường thế?

- Đường này buổi tối vắng lắm, không ảnh hưởng đến ai ông ạ. - người phụ nữ đáp.

- Tuy đường vắng, nhưng không phải không có người và xe qua lại, nguy hiểm rình rập, không nên chơi thể thao ở đây cô ạ. - ông Dương khuyên.

- Mẹ con cháu đánh cầu mãi ở đây rồi, có sao đâu ông. - người phụ nữ trả lời.

Thấy lời góp ý, khuyên nhủ không được tiếp thu, ông Dương đành im lặng rời đi. Nhưng ông cứ băn khoăn mãi, dù sao đây cũng là đường giao thông, tuy không đông người qua lại nhưng cũng vì thế mà người điều khiển ô tô, xe máy qua đây đôi khi chủ quan phóng nhanh, nếu không tránh kịp thì thật quá nguy hiểm.

Phản ánh sự việc đến Người Xây Dựng, ông Dương mong muốn mọi người cùng nâng cao ý thức, vừa góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không được chủ quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.