Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì quê hương sạch đẹp

Người Xây Dựng| 15/08/2022 07:20

(HNM) - Sáng 3-8, chị Liên ở xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì) đến thăm chị Chiển, cán bộ xã Phú Phương cùng huyện. Gặp chị Chiển, chị Liên liền khen:

- Này bà, tôi vừa đi qua đoạn đường nội đồng liên xã Phú Phương - Vạn Thắng thấy giờ sạch sẽ quá, cỏ hai bên đường được cắt phẳng phiu rất đẹp.

- Ừ, đúng đấy bà. Bà Suốt và bà Hòa ở thôn Phương Khê thường xuyên cắt cỏ, dọn rác nên con đường mới được sạch đẹp như vậy bà ạ - chị Chiển đáp.

- Thế thôn mình có chính sách thuê người làm việc này à bà? - chị Liên hỏi.

- Không đâu. Hai bà năm nay gần 60 tuổi nhưng tình nguyện làm công việc này đấy. Hai bà rất tận tâm, ngoài cắt cỏ còn thu gom túi ni lông, chai lọ bị vứt lung tung trên đường nên con đường lúc nào cũng sạch sẽ - chị Chiển tự hào kể.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, chị Liên cảm phục việc làm của bà Suốt và bà Hòa. Dù tuổi đã nhiều nhưng hai bà không ngại mưa nắng sẵn sàng góp công sức làm đẹp cho quê hương, vì môi trường làng quê ngày càng xanh, sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì quê hương sạch đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.