Mỗi ngày một chuyện

Hành động đáng phê bình

Người Xây Dựng 08/07/2023 - 07:19

Sáng 23-6, cầu Chương Dương (phía từ quận Long Biên sang nội thành) bỗng nhiên ùn ứ cục bộ, các phương tiện phải lưu thông với tốc độ rất chậm. Anh Bình, ở quận Long Biên chở bạn là anh Thắng sốt ruột buột miệng than:

- Không biết có sự việc gì, hay có tai nạn mà ùn tắc thế nhỉ?

- Thôi cứ bình tĩnh ông ạ, trên cầu chẳng còn đường nào khác. - anh Thắng an ủi.

- Ừ thì cũng đành thế nhưng thấy lạ quá vì giờ này lại ùn ứ. - anh Bình thắc mắc.

- Thì ra không phải tai nạn hay sự vụ gì ông ạ mà là do hai người phụ nữ kia đang đứng tạo dáng chụp ảnh. - anh Thắng nói.

- Ừ, sao lại vô ý thế, cầu nhỏ, xe đông mà lại đứng giữa đường chụp thế kia. - anh Bình đáp.

- Này, hai bạn ơi, đường đông thế này đừng chụp ảnh nữa, đang tắc hết đường rồi. - anh Thắng lên tiếng.

- Chúng em từ xa đến, nhất định phải có tấm ảnh đăng Facebook, các bác thông cảm. - một cô gái vô tư trả lời.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Bình cho rằng, hành động của hai cô gái trẻ thật đáng phê bình. Chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm là sở thích cá nhân, song không nên vì thế mà ảnh hưởng đến những người xung quanh, cũng như sự an toàn của chính bản thân mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động đáng phê bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.