Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội trong sớm 30-4

Quang Thái| 30/04/2023 09:01

(HNMO) - Những tuyến phố tràn ngập sắc đỏ của cờ, hoa, băng rôn… và vắng người qua lại so với ngày thường. Hà Nội thật êm đềm trong sớm ngày 30-4.

Ngày này, các tuyến phố của Hà Nội vắng người qua lại so với thường ngày.

Khung cảnh êm đềm, tĩnh lặng mà đẹp đến lạ thường của Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Thành (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Không gian thanh bình trong ngày 30-4 khiến tôi thấy tâm trạng rất thoải mái. Kỳ nghỉ lễ là dịp để mọi người cùng đoàn tụ, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc trong các cuộc kháng chiến”.

“Tôi mong thế hệ trẻ sau này không ngừng phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Thành mong muốn.

Màn hình Led cỡ lớn với dòng chữ chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) nổi bật một góc đường.

Những người cao tuổi say sưa trong bài thể dục…

… và nhảy múa rộn ràng một góc phố.

Người dân đạp xe thong dong…

… và đi bộ để cảm nhận tiết trời mát mẻ.

Trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) rực rỡ pa nô, cờ… chào mừng 30-4 và 1-5.

Người dân đọc thông tin trên số báo kỷ niệm ngày 30-4 của Báo Hànộimới.

Khoảng 5h50, các chiến sĩ tiêu binh chuẩn bị thực hiện nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.

Dù được thực hiện vào tất cả các ngày trong năm, nhưng đối với nhiều người, nghi lễ thượng cờ hôm nay mang lại cảm xúc rất đặc biệt.

Một gia đình tranh thủ lưu lại hình ảnh đẹp tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội trong sớm 30-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.