Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình yêu với quê hương

Người Xây Dựng| 15/11/2021 06:51

(HNM) - Ngày 28-10, anh Kiên ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì có việc đến gặp anh Hùng, cán bộ thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài cùng huyện. Được anh Hùng đưa đi dạo một vòng quanh thôn, thấy đường sá rộng rãi, sạch sẽ, anh Kiên tấm tắc khen:

- Thôn anh thay đổi nhanh quá, mấy năm trước tôi thấy nhiều đường đất, lại rất hẹp, có chỗ còn thắt cổ chai.

- Được như thế này là do người dân cùng chung sức với chính quyền, hiến đất, đóng góp để mở rộng, bê tông hóa các con đường. Từ đầu năm 2021 đến nay, nhân dân trong thôn đã hiến gần 4.000m2 đất để mở đường và đóng góp hơn 500 triệu đồng để làm đường bê tông. Tiêu biểu trong số này phải kể đến gia đình bà Đoàn Thị Hồng Thúy, Bùi Thị Mai, Tăng Minh Sơn, mỗi gia đình hiến 1.000m2 đất. Gia đình bà Đoàn Thị Hồng Thúy còn ủng hộ 100 triệu đồng, gia đình ông Lê Văn Chuyền ủng hộ 180 triệu đồng, gia đình ông Mai Văn Lương cũng đóng góp 180 triệu đồng anh ạ - anh Hùng nói.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Kiên thực sự trân quý, ngưỡng mộ những việc làm thiết thực của nhiều hộ dân ở thôn Quảng Phúc. Điều đó thể hiện tình yêu lớn lao đối với quê hương, làng xóm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình yêu với quê hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.