Mỗi ngày một chuyện

Phòng đọc bổ ích

NGƯỜI XÂY DỰNG 18/08/2023 - 07:24

Chiều 8-8, chị Châu ở thôn Tảo Khê, xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức) có việc đến nhà chị Liễu cùng cơ quan ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm cùng huyện. Đã có hẹn nên khi chị Châu đến thì chị Liễu vừa đèo con về đến nhà, chị Châu tươi cười hỏi:

- Hai mẹ con vừa đi đâu về mà vui thế?

- Mẹ con em vừa ở phòng đọc sách báo của Nhà văn hóa thôn về chị ạ - chị Liễu vui vẻ đáp.

- Nhà văn hóa có phòng đọc sách à em? - chị Châu ngạc nhiên hỏi.

- Vâng ạ. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tặng cho Nhà văn hóa thôn em 200 đầu sách gồm truyện, thơ cho thiếu niên nhi đồng; tiểu thuyết, truyện ngắn cho thanh niên; sách kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi… Một số người dân có Báo Hànộimới mang ra tặng để nhiều người cùng đọc chị ạ. Mọi người đến đọc sách báo nhiều lắm - chị Liễu phấn khởi kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Châu hoan nghênh sáng kiến của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố. Chị cho rằng, đây là việc làm thiết thực góp phần lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phòng đọc bổ ích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.