Mỗi ngày một chuyện

Đừng chủ quan

Người Xây Dựng 08/12/2024 - 07:02

Sáng 2-12, anh Huấn ở phường Gia Thụy (quận Long Biên) đi trên phố Nguyễn Văn Cừ. Đến đoạn ngã tư phố Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, anh bất ngờ phanh gấp và kịp tránh một chiếc xe máy tự chế thêm phần đuôi kéo phía sau chở một bó sắt dài cả chục mét.

Do bó sắt quá dài nên uốn lượn lạng sát xe máy của anh Huấn và một số người đi đường. Thấy vậy, anh Huấn đuổi theo chiếc xe và nói:

- Anh ơi dừng lại một chút tôi có việc cần trao đổi.

- Có việc gì thế anh? - người lái xe ngạc nhiên hỏi và dừng xe lại.

Xe chở sắt của anh lắc lư suýt va vào xe tôi cùng mấy người nữa. Anh chở thế này quá nguy hiểm nên dừng lại ngay, nếu không có thể gây tai nạn đấy - anh Huấn đề nghị.

- Ôi thế hả anh. Sáng nay em đi chở thuê sắt đến công trường. Em lái xe cũng không thấy được sự nguy hiểm phía sau. Thôi em dừng lại để báo chủ công trình gọi xe khác ra chuyển. Cảm ơn anh - người lái xe nói.

Thấy người lái xe tiếp thu phản ánh, anh Huấn cũng mừng. Tuy nhiên, sự chủ quan trong khi tham gia giao thông vẫn là bài học không hề cũ. Anh Huấn phản ánh sự việc với Người Xây Dựng với mong muốn cảnh tỉnh chung với mọi người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đừng chủ quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.