Mỗi ngày một chuyện

Chiếc áo mưa ấm áp

NGƯỜI XÂY DỰNG 15/08/2023 - 07:25

Chiều 3-8, bà Hường ở số 24, ngõ 559, phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đang trên đường từ chợ Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai cùng quận về nhà thì gặp cơn mưa to, bà vội trú tạm vào nhà chờ xe buýt gần đấy. Vừa lúc, một thanh niên lái xe Grab cũng dừng xe vào trú. Nhìn thấy bà, người này mở cốp xe lấy ra một cái áo mưa đưa cho bà và nói:

- Bà mặc vào kẻo ướt là dễ bị cảm lạnh đấy ạ.

- Cảm ơn anh. Nhưng anh phải để mà mặc còn đi chở khách chứ - bà Hường nói.

- Cháu vẫn còn. Vì đi xa nên phải đề phòng bà ạ - người thanh niên đáp.

- Nhưng làm sao tôi gửi lại anh được? - bà Hường băn khoăn hỏi.

- Bà không phải gửi lại. Cháu biếu bà đấy ạ! - người thanh niên vui vẻ đáp.

- Vậy tôi xin anh nhé. Một lần nữa cảm ơn anh - bà Hường cảm kích nói.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Hường vẫn rất xúc động. Chiếc áo mưa có giá trị không lớn nhưng hành động đẹp của người thanh niên đã làm bà thấy thật ấm áp. Dù cuộc sống có hối hả đến đâu thì lòng tốt vẫn luôn là những giá trị đẹp đẽ nhất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chiếc áo mưa ấm áp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.