Mỗi ngày một chuyện

Việc tốt trên phố

Người Xây Dựng 14/08/2023 - 07:27

Trưa 4-7, khi chờ vá xe trước cửa số nhà 68 phố Khâm Thiên, ông Lâm ở phố Quảng An (quận Tây Hồ) thấy một cụ bà tay xách túi vải vừa chạy vừa vẫy chiếc xe buýt tuyến 01. Vì không phải là điểm dừng nên chiếc xe buýt vẫn lăn bánh. Thấy vậy, một anh thanh niên đi đường vội cho xe máy dừng sát vỉa hè, gọi bà cụ:

- Bà ơi, lên đây cháu chở đến điểm dừng phía trước cho kịp ạ.

- Cảm ơn chú quá, nhờ chú giúp tôi - bà cụ cảm kích nói.

Đợi cho bà cụ ngồi cẩn thận, anh thanh niên mới lái xe đi.

Chứng kiến việc này, một bác gái đứng trước cửa nhà gần đó tấm tắc:

- Cậu thanh niên này tốt bụng quá bác nhỉ.

- Vâng, trời nắng nóng thế này, bà cụ phải đi bộ đến điểm dừng xe buýt rồi lại chờ chuyến sau nữa kể cũng vất vả - ông Lâm đồng tình.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Lâm bày tỏ, câu chuyện nhỏ trên phố khiến ông thấy ấm lòng khi sự quan tâm và giúp đỡ giữa những người trong cộng đồng vẫn luôn ở quanh chúng ta, làm cuộc sống đẹp đẽ hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc tốt trên phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.