Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hành vi ứng xử đẹp

NGƯỜI XÂY DỰNG| 25/12/2020 06:22

(HNM) - Gần 9h ngày 21-12, anh Bái ở số 5, ngõ 141 Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) mua xăng ở cây xăng số 807 đường Giải Phóng. Trước anh là một thanh niên và một bác trai cao tuổi. Đến lượt, bác trai cao tuổi nói với cô bán xăng bơm cho 40.000 đồng. Cô gái bán xăng hướng dẫn bác trai theo dõi đồng hồ báo tiền và số lượng trên cây xăng. Qua số 40.000 đồng mà máy vẫn bơm, bác trai cao tuổi nhắc thì đồng hồ đã hiện con số 45.000 đồng.

Cô gái bán xăng luống cuống:

- Thôi chết. Cháu vô ý quá. Cháu xin lỗi bác. Của bác 40.000 đồng thôi ạ.

Bác trai cao tuổi cười đôn hậu:

- Không sao đâu. Cháu lỡ bơm rồi thì bác trả đủ 45.000 đồng.

Cô gái bán xăng cúi đầu:

- Cảm ơn bác đã bỏ qua lỗi của cháu. Một lần nữa, cháu xin lỗi bác ạ!

Chứng kiến sự việc, anh Bái chia sẻ với Người Xây Dựng: Trong công việc có thể sẽ có sai sót nhưng quan trọng là cách ứng xử. Bác trai cao tuổi cư xử rất tình người. Cô gái bán xăng biết xin lỗi chân thành. Những hành vi ứng xử đẹp ấy đã góp phần làm đẹp thêm nếp sống văn hóa của người Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những hành vi ứng xử đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.