Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người phụ xe tốt bụng

Người Xây Dựng| 02/03/2023 06:39

(HNM) - Chiếc xe buýt số 02 Vinbus (đi từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm) chiều 25-2 khá đông khách. Chị Phượng cùng con gái ở phố Trường Lâm (quận Long Biên) lên xe, nhận hai tấm vé từ người phụ xe tên là Lê Minh Trọng.

- Hai vé của hai mẹ con chị tổng cộng là 16.000 đồng ạ - anh Trọng nhẹ nhàng nói và đưa vé cho chị Phượng.

- Phiền anh trả lại giúp tôi nhé - chị Phượng nói rồi đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

- Hiện tại em không đủ tiền trả lại chị rồi - anh Trọng đáp.

- Nhưng tôi chỉ còn tờ tiền này thôi, phiền anh xử lý giúp - chị Phượng đề nghị.

- Thế thì cho em tặng chị và cháu hai tấm vé nhé - anh Trọng vui vẻ nói.

Chị Phượng bất ngờ trước lời đề nghị kèm theo thái độ nhã nhặn, nụ cười hiền hòa từ người phụ xe. Chị cầm lại tờ tiền và chỉ biết nói lời cảm ơn. Anh Trọng dường như không nghe thấy vì anh bận lo xé vé cho những hành khách khác.

Những người có mặt trên xe lúc đó đều lên tiếng khen ngợi anh Trọng là một phụ xe tốt, thái độ ân cần, lại có tấm lòng sẵn sàng chia sẻ với hành khách. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy thật vui vì những câu chuyện giản dị như vậy khiến cuộc sống đẹp đẽ hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người phụ xe tốt bụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.