Mỗi ngày một chuyện

Giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống

NGƯỜI XÂY DỰNG 08/04/2025 - 07:35

Ngày 12-3, chị Huyền ở quận Long Biên về quê chơi và đến thăm xưởng may mặc của chị Hạ ở xã Thiên Đức (huyện Gia Lâm).

Thấy trong xưởng có một số người khuyết tật đang làm việc nên chị Huyền liền hỏi:

- Xưởng có nhiều người khuyết tật đang làm việc không em?

- Có 3 người chị ạ. Em Phượng khuyết tật nhẹ nên em sắp xếp vào bộ phận học may và viền. Còn em Lam và em Hoa khuyết tật nặng hơn nên em để làm công việc đóng gói - chị Hạ đáp.

- Sao em gặp và tuyển được các bạn ấy vậy - chị Huyền hỏi tiếp.

- Em Lam là cháu của một bác đã từng làm ở xưởng em. Em ấy ao ước có một công việc nên em đã mời bạn ấy về xưởng. Gần đây khi cần thêm lao động, em chọn Phượng và Hoa vào làm. Dù hạn chế về sức khỏe nhưng các em đều rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, chị ạ - chị Hạ chia sẻ.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Huyền cho biết, nhìn các bạn khuyết tật hăng say làm việc, chị mong muốn câu chuyện này được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều cơ sở sản xuất đón nhận người khuyết tật để thêm tự tin, vững vàng trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.