Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ai cũng ý thức thì tốt biết mấy

Người Xây Dựng| 23/12/2020 06:22

(HNM) - Đi chợ mua rau về, lúc ngang qua ngõ 165 đường Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy, bà Hồng nhìn thấy bà Tâm hàng xóm đang ngồi chơi với cháu trước cửa, liền hỏi:

- Chị ơi, hình như nhà bà Thịnh mới mua con chó cảnh hay sao ấy, hôm trước em thoáng thấy bà ấy dẫn chó ra ngõ.

Bà Tâm trả lời:

- Ừ, đúng đó em à!

Rồi bà Hồng nói với bà Tâm:

- Em không thích nuôi chó, vì vừa có thể bị tấn công, mất an toàn, nó lại hay "bậy bạ" ra nơi công cộng.

Nghe vậy, bà Tâm vội nói:

- Nhà bà Thịnh nuôi chó nhưng rất có ý thức. Từ hôm mang chó về, bữa nào cho chó đi dạo, nếu nó lỡ phóng uế ra ngõ, bà ấy đều dọn ngay, tuyệt nhiên không gây mất vệ sinh nơi công cộng.

- Nếu ai nuôi chó cảnh cũng có ý thức như bà Thịnh thì tốt biết mấy chị nhỉ! 

Chứng kiến câu chuyện bàn luận về việc nuôi chó cảnh của hai bà cùng ngõ, Người Xây Dựng ghi lại để mọi người cùng suy ngẫm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ai cũng ý thức thì tốt biết mấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.