Mỗi ngày một chuyện

Hãy sống có ý thức!

NGƯỜI XÂY DỰNG 09/03/2024 - 07:33

Chị Hòa quê ở Hà Nam đến nhà em gái ở ngõ 67 phố Đức Giang (quận Long Biên) chơi.

Chiều tối 23-2, chị Hòa đi bộ ra chợ Đức Hòa mua đồ ăn. Đi đến chung cư 37 (trong ngõ nhà em gái mình), chị Hòa chợt giật mình khi thấy cả bọc rác rơi từ tầng trên cao xuống.

Tá hỏa, chị Hòa lùi lại, rồi đến nói chuyện với chị Toan, một người sống ở ngay chung cư đó.

- Không biết nhà ai mà vô ý thức thế, ném cả bọc rác xuống đường như thế này, cô nhỉ?

- Chuyện này thường xuyên như cơm bữa ấy chị. Chị có thấy các túi rác được ném từ những tầng trên, không rơi được xuống đất, mắc ở lan can, góc tường bung ra bẩn không kìa? - chị Toan nói.

- Thế ở đây không ai lên tiếng à cô? - chị Hòa ngạc nhiên hỏi.

- Có chị ạ, nhưng đâu lại vào đấy. Với lại những bọc rác cứ được ném như vậy, chẳng biết của hộ nào. Quan trọng là ở ý thức của mọi người thôi chị - chị Toan giải thích.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Hòa mong mọi người hãy sống có ý thức, đừng tùy tiện ném các bọc rác xuống đường như vậy, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa ảnh hưởng đến những người xung quanh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hãy sống có ý thức!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.