Theo dõi Báo Hànộimới trên

Man City thua ngược Wolverhampton sau khi dẫn 2 bàn

Theo Zing| 28/12/2019 08:54

Wolverhampton tiếp tục gieo sầu lên Man City ở mùa giải năm nay, sau khi có chiến thắng đầy cảm xúc 3-2 trước đối thủ ở vòng 19 của Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 28-12.

Đêm ác mộng của Man City trên sân Molineux của Wolves bắt đầu từ phút thứ 10 khi thủ môn Ederson truy cản trái phép Diogo Jota ngoài vòng cấm địa. Đây là tình huống chủ nhà tổ chức phản công rất nhanh.

Thủ thành người Brazil không còn lựa chọn nào khác phải phạm lỗi với Jota. Ederson phải trả giá cho pha xử lý của mình bằng tấm thẻ đỏ.

Thẻ đỏ cho Ederson là chính xác, khi Wolves hoàn toàn có thể ghi bàn ở pha bóng này. Mất người từ sớm, HLV Pep Guardiola bắt buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự.

Ông thầy người Tây Ban Nha rút tiền đạo Sergio Aguero khỏi sân, và đưa vào sân Claudio Bravo, người thi đấu mới 166 phút ở Ngoại hạng Anh mùa này. Phải chơi thiếu người, thế nhưng Man City vẫn không hề tỏ ra lép vế so với chủ nhà.

Phút 25, Raheem Sterling đưa Man City vượt lên dẫn trước nhờ thực hiện thành công quả 11m. Tiền đạo người Anh phải thực hiện pha sút phạt đền tới hai lần. Trong lần đầu, Steling sút hỏng, nhưng thủ thành Rui Patricio lại phạm luật. Vì vậy, trọng tài Martin Atkinson cho Man City thực hiện lại quả phạt đền. Số 7 của Man City tiếp tục không thể thắng Patricio, nhưng tình huống đá bồi sau đó lại thành công.

Tỷ số 1-0 cho Man City được duy trì tới hết hiệp 1. Sau giờ nghỉ, các vị khách có thêm bàn thứ hai ở phút 50. Từ một pha đánh trung lộ, Kevin de Bruyne chọc khe thông minh cho người đồng đội Sterling thoát xuống đối mặt Patricio. Số 7 của Man City thực hiện rất tốt nhiệm vụ dứt điểm để giúp đội nhà gia tăng cách biệt tỷ số.

Tưởng chừng trận đấu đã an bài sau bàn thắng của Sterling, thế nhưng Wolves lại thực hiện màn ngược dòng đầy cảm xúc sau đó. Phút 55, Amada Traore tung cú sút trái phá ngoài vùng cấm địa đánh bại thủ thành Bravo.

Tới phút 82, hậu vệ cánh Benjamin Mendy của Man City để mất bóng rất nguy hiểm ngay trong vùng cấm địa. Tận dụng cơ hội này, Amada Traore căng ngang vào trong để Raul Jimenez đệm bóng cận thành gỡ hòa 2-2 cho Wolves.

Dẫn Wolves với cách biệt 2 bàn nhưng lại để đối thủ gỡ hòa, nhuệ khí của Man City bắt đầu đi xuống. Họ chơi loạng choạng trong thời gian còn lại.

7 phút sau khi có bàn gỡ 2-2, Wolves tạo nên cuộc ngược dòng ngoạn mục khi Matt Doherty ấn định tỷ số 3-2 cho "Bầy sói". Đây là tình huống Doherty và Raul Jimenez phối hợp đẹp mắt ngoài vùng cấm địa. Jimenez xử lý điệu nghệ với pha giật gót đưa Doherty vào thế thuận lợi, trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Bravo.

Lần thứ hai đánh bại Man City ở Ngoại hạng Anh mùa này, Wolves đang trở thành hiện tượng rất thú vị. Còn Man City, đây đã là thất bại thứ 5 họ phải nhận từ đầu mùa. Hiện thầy trò Pep Guardiola đã kém đội đầu bảng Liverpool 14 điểm. Lúc này, Man City coi như giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch với đối thủ.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Man City thua ngược Wolverhampton sau khi dẫn 2 bàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.