Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hãy ứng xử văn minh

Người Xây Dựng| 25/04/2023 07:29

(HNM) - Chiều 27-3, bà Huyền ở phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm) đang ngồi chờ đến giờ vào thăm bệnh nhân ở Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Xanh Pôn thì thấy 3 phụ nữ định mở cánh cửa kéo ngăn với khu buồng bệnh nên vội nhắc:

- Các chị ơi, chưa đến giờ vào thăm bệnh nhân đâu.

- Vẽ chuyện, đợi thì đến bao giờ? - một phụ nữ đáp rồi kéo cánh cửa sắt. Đúng lúc đó, một nữ nhân viên y tế vội tiến đến ngăn:

- Các chị thông cảm, đợi đến giờ vào thăm bệnh nhân thì mới được vào ạ.

- Khiếp, khó khăn thế! Có ai thích vào đây đâu - một phụ nữ khác to tiếng.

- Mong các chị chấp hành quy định của bệnh viện, không gây ồn ào ảnh hưởng đến mọi người - nữ nhân viên y tế vẫn nhã nhặn đề nghị.

Thấy vậy, một số người có mặt tại đó cũng lên tiếng góp ý. Mấy phụ nữ kia đành hậm hực đi ra.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Huyền cho rằng, thái độ của những phụ nữ trên rất đáng chê trách. Mọi người cần tuân thủ các quy định ở những nơi mình đến, thể hiện cách ứng xử có văn hóa, văn minh, tránh làm phiền những người xung quanh và không để lại hình ảnh xấu về bản thân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hãy ứng xử văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.