Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hãy ứng xử văn minh

Người Xây Dựng| 03/01/2023 06:30

(HNM) - Sáng 24-12-2022, chị Trang ở phố Hàng Vôi (quận Hoàn Kiếm) cho con gái 4 tuổi ra vườn hoa Diên Hồng ở phố Ngô Quyền chơi. Hai mẹ con đi bộ một lúc, bé Na nũng nịu:

- Mẹ cho con ngồi ghế đá đi, con mỏi chân.

- Ừ, mẹ con mình ngồi nghỉ một lát vậy - chị Trang chiều ý con.  

Hai mẹ con vừa định ngồi xuống ghế đá thì đúng khi đó có một cô gái trẻ dắt theo một chú chó xù, lông trắng muốt đi tới. Cô gái ngồi xuống ghế và chú chó cũng lập tức nhẩy lên ghế ngồi bên cạnh.

- Em ơi, chân chú chó không sạch mà cho ngồi lên ghế thì khi người khác ngồi sẽ bị bẩn quần áo, em nên cho chú chó xuống đất em ạ - chị Trang góp ý.

- Ai thấy bẩn thì lau đi mà ngồi. Ghế đá công cộng mà chị - cô gái dửng dưng đáp.

- Nhưng ghế là để dành cho người không phải cho vật nuôi - chị Trang nói.

- Sao chị nói nhiều thế, có phải ghế của nhà chị đâu... - cô gái khó chịu trả lời.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Trang không đồng tình với thái độ của cô gái trẻ nọ. Chị cho rằng mọi người cần tuân thủ những quy định về ứng xử văn hóa cũng như giữ vệ sinh nơi công cộng, không nên làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hãy ứng xử văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.