Theo dõi Báo Hànộimới trên

Di tích bị ''bỏ quên''

Người Xây Dựng| 08/09/2022 06:24

(HNM) - Ngày 21-8, anh Công ở xã Văn Phú (huyện Thường Tín) tới thăm người bạn học cũ là anh Khiêm ở làng Đa Sỹ, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông). Lâu ngày không về thăm bạn, anh Công được anh Khiêm dẫn đi dạo quanh làng. Đi đến một khu đất um tùm cây cối, anh Công tò mò hỏi:

- Đây là khu đất gì mà cây cối rậm rạp thế bạn?

- À, đây là khu mộ và Từ chỉ một dòng họ đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2016 bạn ạ - anh Khiêm đáp.

- Di tích mà sao cỏ mọc ngút ngàn, không được chăm sóc vậy bạn? - anh Công thắc mắc.

- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết cây cối um tùm thế này đã mấy năm rồi - anh Khiêm nói.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Công rất trăn trở trước việc một di tích lịch sử cấp quốc gia nhưng lại chưa được quan tâm tu bổ, tôn tạo đúng mức. Anh Công hy vọng, UBND phường Kiến Hưng và cơ quan chức năng sớm kiểm tra, dọn dẹp, tu bổ để di tích trở lại đúng giá trị đã được công nhận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Di tích bị ''bỏ quên''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.