Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dạy con điều hay

Người Xây Dựng| 25/03/2023 07:08

(HNM) - Sáng 12-3, bố con anh Duy ở phố Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) đi thăm người quen đang điều trị ở Bệnh viện Xanh Pôn. Lúc hai bố con ra về thì con anh Duy hỏi:

- Các anh, chị kia đang làm gì vậy bố?

Anh Duy nhìn theo tay con chỉ và thấy một nhóm nam, nữ thanh niên đang lúi húi nhặt những lá cây rụng, vỏ ni lông... ở mấy gốc cây trên vỉa hè cạnh bệnh viện liền trả lời con:

- Các anh, chị ấy đang nhặt rác đấy con ạ.

- Các anh, chị ấy không phải công nhân môi trường sao lại nhặt rác hả bố? - con anh Duy thắc mắc.

- Bố nghĩ các anh, chị ấy là học sinh, sinh viên và đang tình nguyện đi nhặt rác để làm sạch đường phố đấy con. Hay bố con mình cùng tham gia nhé? - anh Duy nói với con.

- Vâng ạ. - con anh Duy vui vẻ đáp.

Hai bố con anh Duy liền đến xin chiếc bao tay từ nhóm bạn trẻ và hòa cùng nhóm thực hiện công việc ý nghĩa này. 20 phút sau, tất cả rặng cây, hoa quanh khu vực bệnh viện đã hoàn toàn sạch sẽ.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Duy cảm thấy vui vì đã được các bạn thanh niên truyền cảm hứng để hai bố con góp phần làm đường phố sạch, đẹp hơn. Anh cũng mong sẽ thấy nhiều hơn những hoạt động vì cộng đồng có sức lan tỏa như trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dạy con điều hay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.