Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện nhỏ trên phố

Người Xây Dựng| 04/07/2022 07:29

(HNM) - Phố Trường Lâm (quận Long Biên) giữa trưa 22-6 nắng gay gắt nên khá vắng vẻ. Chị Chi nhà ở ngõ 87 cùng phố vừa đi xe máy gần đến lối rẽ vào ngõ nhà mình thì bất ngờ bị nước bắn vào người. Định thần một chút, chị Chi thấy một phụ nữ đang cầm cái chậu đi vào trong nhà. Chị Chi bèn lên tiếng:

- Chị ơi, em nhờ một chút.

- Gì thế cô? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

- Vừa rồi, chị hắt chậu nước ra đường mà không để ý, nước bắn vào người em. Em nghĩ không nên hắt nước ra đường như thế, dễ vào người đi qua chị ạ - chị Chi nói nhẹ nhàng.

- Ồ, tôi sơ ý quá, tôi xin lỗi cô. Để tôi rút kinh nghiệm - người phụ nữ đáp.

- Dạ không sao, em biết là chị vô tình thôi. Chị nhận lời góp ý là em vui rồi - chị Chi nói.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy thật vui. Ban đầu, ai cũng nghĩ sẽ xảy ra cãi cọ nhưng ngược lại, bằng sự chân thành và xây dựng, hai bên đã trao đổi trên tinh thần thiện chí nên đều thấy thoải mái, vui vẻ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện nhỏ trên phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.