Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì sự phát triển của quê hương

Người Xây Dựng| 01/08/2022 07:37

(HNM) - Ngày 17-7, anh Đại ở phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) đến thăm nhà bạn thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ). Cùng bạn đi dạo quanh xóm, thấy có đoạn đường mới làm nằm cạnh con đường cũ, anh Đại hỏi:

- Chỗ này mới được mở rộng đúng không bạn?

- Đúng rồi, chỗ này mới được mở thêm vì có một gia đình đã hiến đất - bạn anh Đại đáp.

- Thời buổi “tấc đất tấc vàng” thế này mà gia đình nào hiến đất thì thật đáng quý - anh Đại nói.

Bạn anh Đại cười, chỉ tay về ngôi nhà bên cạnh:

- Đó là gia đình cựu chiến binh Đào Xuân Thiết bạn ạ. Nhận thấy việc tổ chức lễ hội của thôn có đám rước đi qua đoạn đường này thường xuyên bị ách tắc, lãnh đạo thôn đã trao đổi với gia đình ông Thiết và ông đã vui vẻ hiến gần 20m2 đất thổ cư để mở đường.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Đại rất cảm động trước việc làm đáng trân trọng của gia đình cựu chiến binh Đào Xuân Thiết vì sự phát triển của quê hương, cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vì sự phát triển của quê hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.