Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tận tụy với nhân dân

Người Xây Dựng| 10/12/2022 07:07

(HNM) - Tối 10-11, anh Quyết ở phố Yên Lãng (quận Đống Đa) rất lo lắng vì mẹ anh đã ra ngoài từ trưa mà chưa về nhà. Đang bối rối thì anh Quyết nhận được điện thoại từ một số máy lạ của một người đàn ông:

- Chào anh! Có phải anh là con của cụ Ngụy Thị Nhỡ không ạ?

- Dạ đúng anh ạ. - anh Quyết mừng rỡ đáp.

- Chúng tôi là cảnh sát giao thông. Cụ Nhỡ chiều nay đã đi lạc xuống quận Hà Đông và không nhớ đường về nhà, hiện đang ở trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 10. Chúng tôi thấy có tên cụ và số điện thoại của anh trên tấm thẻ cụ đeo trên ngực. Vậy anh cho địa chỉ nhà để chúng tôi đưa cụ về nhà. - người đàn ông nói.

- Cảm ơn các anh rất nhiều, các anh giúp tôi ạ. Địa chỉ của tôi là... - anh Quyết xúc động trả lời.

Một lúc sau, có hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đưa mẹ anh Quyết về tận nhà trong sự vui mừng của gia đình.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Quyết rất cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình của Thượng úy Nguyễn Trọng Trung và Trung úy Nguyễn Trung Đức ở Đội Cảnh sát giao thông số 10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Hai anh thực sự là những người chiến sĩ công an tận tụy với nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tận tụy với nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.