Mỗi ngày một chuyện

Tấm lòng của gia đình bà Lương

NGƯỜI XÂY DỰNG 14/08/2024 - 07:04

Chiều 20-7, anh Tiến ở xã Phú Sơn (huyện Ba Vì) đến thăm anh Phong, một người bạn và cũng là cán bộ xã Vật Lại cùng huyện.

Trò chuyện được một lúc, anh Phong rủ bạn đến nghĩa trang liệt sĩ xã để thắp hương tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đến nơi, hai người cùng kính cẩn thắp nhang trên phần mộ của các liệt sĩ tại nghĩa trang. Anh Tiến liền nói với bạn:

- Tôi thấy nghĩa trang liệt sĩ xã mình khang trang, sạch sẽ quá ông ạ.

- Được như vậy cũng nhờ một phần lớn công sức của gia đình bà Lương đấy ông - anh Phong đáp.

- Gia đình bà Lương được giao công việc này hả ông? - anh Tiến tìm hiểu.

- Đúng ông ạ, gia đình bà Lương đã có 26 năm chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã tôi rồi. Sau khi chồng mất, bà Lương và con bà tiếp tục đảm nhận công việc này. Gia đình bà luôn trông nom, quét dọn sạch sẽ nghĩa trang, chăm sóc các phần mộ nên được cán bộ, nhân dân địa phương đánh giá cao - anh Phong kể.

- Công việc đang làm của bà Lương cùng gia đình thật ý nghĩa, thể hiện đạo lý tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta, đồng thời cũng là tấm gương tốt lan tỏa ở địa phương - anh Tiến chia sẻ thêm với anh Phong.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Tiến xúc động trước việc làm của gia đình bà Lương. Điều này thể hiện tình cảm, sự tri ân thiết thực đối với những người con của quê hương đã ngã xuống để bảo vệ đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng của gia đình bà Lương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.