Chiều 20-5, như thường lệ, anh Uyên ở quận Thanh Xuân đi xe máy đến trường tiểu học đón con trai tan lớp về nhà. Rẽ vào con ngõ nhỏ trong phố Quan Nhân, vừa đi được mấy mét thì cánh cổng sắt của một ngôi nhà trong ngõ bất ngờ mở mạnh ra phía ngoài khiến anh phải phanh gấp.
May là do đi chậm, phanh kịp thời nên xe chỉ nghiêng đổ nhẹ, hai bố con đều không sao. Dựng xe dậy, anh Uyên mới nhìn đến người gây ra sự cố này là một cháu học sinh chừng 11-12 tuổi. Thấy cháu đứng giữa cửa nhà ngơ ngác nhìn, anh Uyên mới hiểu ra có lẽ lâu nay cháu vẫn có thói quen mở cửa như vậy mà chưa bao giờ xảy ra chuyện gì nên chính bản thân cháu không biết rằng điều đó có thể khiến người khác gặp nạn.
- Bố con bác vừa ngã vì cháu mở cửa bất ngờ đấy. Ngõ nhỏ hẹp, cửa lại mở cánh ra ngoài, nên trước khi mở cửa cháu phải quan sát kỹ đã. Khi mở cánh cửa, cháu cũng nên mở từ từ, nhẹ nhàng để không bất ngờ đập vào người khác, gây ra tai nạn như bác vừa gặp phải - anh Uyên nói.
Cháu bé cũng rất hiểu chuyện, ngay sau đó đã lập tức xin lỗi. Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Uyên mong rằng, các bậc phụ huynh nên nhắc nhở con trẻ chú ý từng hành động nhỏ trong sinh hoạt thường ngày để tránh xảy ra những tai nạn nhỏ không đáng có.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.