Chiều tối 17-5, chị Khánh ở quận Nam Từ Liêm đến mua bánh mỳ tại cửa hàng số 118 Phố Huế (quận Hai Bà Trưng). Trời mưa nhưng đường vẫn có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Gần đến nơi, chị Khánh thấy có tiếng ồn ào phía trước. Giọng một người phụ nữ thất thanh:
- Ôi trời, sao anh đi ngược chiều thế, chút nữa là đâm vào tôi rồi.
- Ngược chiều thì làm sao, không có mắt à - một người đàn ông lớn tiếng nói lại kèm theo một câu chửi tục tĩu.
Lúc này chị Khánh mới để ý thấy người đàn ông lái xe đạp kéo theo một chiếc xe ba gác và đang chở một thùng hàng khá lớn. Người này nghênh ngang đạp xe đi theo chiều ngược lại để rẽ phải sang phố Tuệ Tĩnh bất chấp các phương tiện giao thông đang di chuyển đúng chiều trên Phố Huế.
Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Khánh cho rằng, việc chở hàng cồng kềnh khi lưu thông trên đường đã nhiều rủi ro, việc đi ngược chiều lại càng nguy hiểm hơn và vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đã vậy, người vi phạm còn không nhận thức rõ hành vi sai trái của mình và cố tình vi phạm. Thời gian qua, việc người điều khiển xe ba gác chở hàng cồng kềnh rồi gây tai nạn không phải hiếm.
Mong rằng cơ quan chức năng tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như kể trên để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.