Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm vui từ câu chuyện nhỏ

Người Xây Dựng| 01/11/2022 06:17

(HNM) - Sáng 19-10, trên phố Lê Quý Đôn, người xe qua lại thưa thớt, anh Trường ở phố Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) đang điều khiển xe máy trên đường thì thấy một nam thanh niên lái xe máy chở những bó hoa giả đi qua. Thấy một số cành hoa rơi xuống đường, anh Trường gọi với theo:

- Này cậu ơi, hoa rơi rồi kìa. Mà xe cậu chở nhiều thế kia quay lại cũng khó... Thôi cứ đứng đó tôi nhặt giúp cho, cành hoa đẹp thế kia bỏ đi cũng phí - anh Trường đề nghị.

- À vâng, em cảm ơn anh nhiều. Em chở thuê, sợ muộn giờ của khách nên buộc không cẩn thận - người thanh niên nói.

- Hoa đây rồi, để tôi giúp cậu chằng buộc lại. Chứ chằng buộc không kỹ, đến khi chạy xe trên đường lại để rơi hoa xuống đường rồi phải đền vì làm mất hoa của chủ hàng thì khổ - anh Trường vui vẻ nói.

- Vâng, lần sau em sẽ nhớ chằng buộc hàng cẩn thận ạ  - cậu thanh niên cảm kích nói.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy thật xúc động. Câu chuyện nhỏ đã truyền đi thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng. Đó là lòng tốt, sự quan tâm sẽ giúp xây dựng một xã hội nhân văn với những con người giàu tình yêu thương và sẻ chia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui từ câu chuyện nhỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.