Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm vui của chị Ngọc

Người Xây Dựng| 01/03/2023 07:07

(HNM) - Chiều tối 5-2, chị Ngọc ở phố Trần Văn Chuông, phường Yết Kiêu (quận Hà Đông) đưa con gái vào siêu thị Điện máy xanh ở chung cư FLC, tổ 7, phường La Khê cùng quận mua đồ. Khi về nhà chị mới biết đã làm rơi chiếc ví. Hơn 21h cùng ngày, nghe tiếng chuông cửa, chị Ngọc ra mở thì thấy một người mặc đồng phục bảo vệ hỏi:

- Xin phép cho tôi hỏi chị Ngọc ạ?

- Dạ tôi đây ạ, có việc gì thế anh? - chị Ngọc ngạc nhiên đáp.

Người bảo vệ đeo biển tên Trần Quang Huy so sánh ảnh căn cước công dân rồi nói:

- Tôi xin gửi lại chị chiếc ví. Vừa rồi, cháu Nguyễn Thị Hoa ở ngõ 3, phố Lê Trọng Tấn (phường La Khê) nhặt được chiếc ví này tại siêu thị Điện máy xanh nên đã gửi cho bộ phận bảo vệ. Chúng tôi đã lập biên bản giao - nhận, kiểm tra ví, thấy có căn cước công dân của chị nên theo địa chỉ để gửi lại chị đồ bị mất - người bảo vệ nói.

Nhận lại chiếc ví với đầy đủ giấy tờ và hơn 13 triệu đồng, chị Ngọc vô cùng xúc động. Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Ngọc cho biết, đã gặp được cháu Hoa, hiện là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Nguyễn Trãi - Hà Nội, để cảm ơn. Chị thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi đã nhận được sự giúp đỡ từ những người tốt như anh Huy và cháu Hoa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui của chị Ngọc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.