Mỗi ngày một chuyện

Nhặt được của rơi trả người đánh mất

NGƯỜI XÂY DỰNG 20/09/2023 - 07:21

Chiều 10-9, anh Kiên ở xã Phú Cường (huyện Ba Vì) có việc gặp bạn là anh Đạt là cán bộ Công an xã Tản Hồng cùng huyện. Thấy bạn đến, anh Đạt vui vẻ nói:

- Ngồi bàn chờ tớ một chút nhé, tôi làm nốt việc chút.

Một lúc sau, thấy anh Đạt tới, anh Kiên liền hỏi:

- Có việc gì mà bận thế à?

- À, tôi vừa làm thủ tục trao trả lại chiếc điện thoại iPhone cho cháu Vân ở xã mình - anh Đạt đáp.

- Thế cậu nhặt được à? - anh Kiên tìm hiểu.

- Không phải tôi mà là hai em Huy và Dũng học sinh lớp 7D Trường Trung học cơ sở Tản Hồng đã nhặt được và mang điện thoại đến Công an xã. Sau đó tớ thông báo trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và tìm được cháu Vân là chủ nhân của chiếc điện thoại - anh Đạt kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Kiên thấy vui với câu chuyện nhỏ. Hai em Huy và Dũng là tấm gương thể hiện lòng trung thực, thật thà và tốt bụng. Anh hy vọng các em sẽ tiếp tục là những học sinh ngoan, thành đạt để trở thành một công dân tốt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhặt được của rơi trả người đánh mất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.