Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà đại đoàn kết

Người Xây Dựng| 21/09/2022 06:49

(HNM) - Sáng 2-9, bà Định ở phố Thuần Nghệ (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) đến thăm bà Giao ở phố Lê Quý Đôn cùng phường thấy một ngôi nhà mới xây màu xanh nổi bật trên phố. Gặp bạn, bà Định nói với bà Giao:

- Ngôi nhà sơn màu xanh mới xây đẹp quá, bà nhỉ!

- À, đấy là “Nhà đại đoàn kết” bà ạ. Ngôi nhà này của ông Tuấn thuộc diện hộ nghèo, gia đình khó khăn ở khu phố. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây đã vận động nhân dân, cơ quan trên địa bàn, các nhà hảo tâm... xây tặng gia đình ông Tuấn ngôi nhà mới - bà Giao kể.

- Kinh phí xây dựng có nhiều không bà? - bà Định hỏi.

- Khoảng 100 triệu đồng, bà ạ. Gia đình ông Tuấn rất phấn khởi vì có được ngôi nhà mới sau nhiều năm mơ ước - bà Giao nói.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, bà Định hoan nghênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình ông Tuấn. Việc làm này thể hiện sự quan tâm, san sẻ với những người có hoàn cảnh đặc biệt, khích lệ, động viên họ vượt qua những khó khăn để vươn lên, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà đại đoàn kết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.