Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không có điện "chùa"!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 02/07/2015 06:08

(HNM) - Chiều ngày 23-6, nhiệt độ ngoài trời hơn 40ºC nhưng anh Trần Văn Huy (xã Cổ Dương, huyện Đông Anh) cùng bạn gái vẫn phải đến cây ATM của Ngân hàng VietinBank, Chi nhánh Đông Anh rút tiền. Vừa bước chân vào cây ATM, hai người thấy lạnh run người.

- Lạnh quá, có khi chỉ 16ºC thôi em ạ!

- Vâng, em cũng nghĩ thế. Lạnh thế này, tý nữa ra ngoài, nhiệt độ quá chênh lệch, không khéo ốm mất.
Rút tiền xong, hai người quay ra, nhưng loay hoay mãi mà chiếc xe không nổ được máy... Lúc này, một người đàn ông cũng vào rút tiền rồi quay ra bỏ mặc chiếc cửa cây ATM mở rộng, phả gió lạnh ra ngoài...
Rồi chiếc xe cũng nổ máy, đi được khoảng hai chục mét, bạn gái anh Huy bảo:

- Anh đưa em quay lại cây ATM. Ông kia thật thiếu ý thức, ra vào chẳng đóng cửa, như thế tốn điện lắm.
- Em lo làm gì, điện "chùa" mà.

- "Chùa" là "chùa" thế nào? Anh dừng ngay xe lại cho em!

Xe dừng, cô gái tất tả quay lại đóng cửa cây ATM rồi mới đi tiếp. Anh Huy làu bàu:

- Em rách việc quá. Có phải điện nhà mình đâu, kệ cũng được mà.

- Em nghĩ điện của Nhà nước cũng là điện của mình nên mình phải biết tiết kiệm. Cứ lãng phí đến lúc không có gì để dùng ấy chứ... Anh cứ hình dung nắng nóng thế này mà ở nhà mình không có điện thì sống làm sao? Thôi, mình đi đi anh...

Nghe câu chuyện, Người Xây Dựng rất đồng tình với suy nghĩ và hành động của bạn gái anh Huy. Đúng là hiện nay, không hiểu vì lý do gì mà nhiệt độ trong các cây ATM thường để rất thấp, không những không có lợi cho sức khỏe của người rút tiền, mà còn gây lãng phí ghê gớm (theo thống kê cả nước hiện có đến 16.000 điểm đặt máy ATM), dù các ngân hàng phải trả tiền điện. Đó là chưa kể, không ít người thiếu ý thức như người không đóng cửa trong câu chuyện trên...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không có điện "chùa"!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.