Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khác gì cái bẫy!

Người Xây Dựng| 21/04/2021 06:46

(HNM) - Chiều tối 11-4, chị Nguyễn Thị Vân ở chung cư Mon City, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) đi bộ trên vỉa hè đoạn gần ngã tư giao cắt giữa đường Hàm Nghi với Lê Đức Thọ thì nghe thấy một phụ nữ chừng 30 tuổi dỗ một bé bị ngã:

- Mẹ đã bảo khi đi phải nhìn đường, vậy mà con cứ chạy ầm ầm. Có đau lắm không con?

- Con đau quá! Cũng tại con tránh cái hố này ạ - cháu bé vừa khóc vừa nói.

- Thôi cũng may là con không bị thụt chân xuống hố - người phụ nữ nói thêm.

Đến nơi, chị Vân quan sát thấy gần chỗ cháu bé ngã là một hố dây cáp nhưng không có nắp đậy. Tuy hố không quá sâu nhưng nếu bất cẩn người đi đường sẽ bị thụt xuống hố, hậu quả thật khó lường.

Trao đổi với Người Xây Dựng, chị Vân cho biết, hố dây cáp mất nắp này tồn tại từ rất lâu, lại ngay ở ngã tư đường, nhưng không được khắc phục nên chẳng khác gì cái bẫy. Đề nghị cơ quan hữu quan và chính quyền sở tại sớm kiểm tra, xử lý nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn cho người đi bộ trên vỉa hè.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khác gì cái bẫy!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.