Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động đẹp của nhân viên xe buýt

NGƯỜI XÂY DỰNG| 22/03/2023 06:50

(HNM) - Chiều 10-2, anh Thanh ở tỉnh Thái Bình bị đánh rơi chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng sau khi đi xe buýt có điểm dừng cuối ở Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng). Anh đang lo lắng thì bỗng nhận được điện thoại:

- Chào anh, anh có phải là Phạm Văn Thanh, quê ở Thái Bình không ạ? - một người đàn ông hỏi.

- Dạ đúng anh ạ. - anh Thanh đáp.

- Tôi là nhân viên phục vụ trên tuyến xe buýt số 11 Công viên Thống Nhất - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tôi vừa nhặt được một chiếc ví trên xe, bên trong có các giấy tờ tùy thân mang tên anh. Nếu anh là chủ nhân của chiếc ví thì ra cổng chính Công viên Thống Nhất để chúng tôi xác minh và trả lại anh nhé. - người đàn ông nói.

- Cảm ơn anh nhiều. Tôi đang đi tìm chiếc ví đánh rơi, tôi sẽ ra cổng công viên ngay bây giờ ạ. - anh Thanh mừng rỡ đáp.

Sau khi xác minh, anh Thanh đã được trao trả lại chiếc ví trước sự chứng kiến của một số hành khách.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Thanh cho biết anh rất vui mừng và biết ơn anh Nguyễn Đình Thức, nhân viên phục vụ trên tuyến buýt số 11, người đã nhặt được và trả anh chiếc ví. Những hành động đẹp như của anh Thức đã tiếp tục lan tỏa tinh thần phục vụ của dịch vụ vận tải hành khách công cộng tại Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp của nhân viên xe buýt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.