Mỗi ngày một chuyện

Một hành động đẹp

NGƯỜI XÂY DỰNG 13/02/2024 - 07:01

Sáng thứ sáu (2-2-2024), chị Huyền dậy sớm đi chợ ở phố Xuân La. Đang tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, chợt chị Huyền thấy một bà cụ tiến lại gần, ghé tai chị nói nhỏ:

- Cháu gái ơi, cháu kéo khóa túi lên đi, ví sắp rơi ra ngoài rồi kìa!

Nghe bà cụ nhắc, chị Huyền giật mình nhìn xuống chiếc túi đang đeo bên hông. Thì ra, trong lúc vội mua bán, chị đã nhét ví vào túi mà quên luôn việc kéo khóa. Cụ bà lại ôn tồn:

- Vừa nãy bà ngồi ăn sáng bên kia đường, thấy có cậu thanh niên cứ lẵng nhẵng bám sát cô. Bà phải bỏ dở bát bún, đi sang đây để nhắc cho cô biết mà đề phòng!

Ngỡ ngàng trước lời kể của cụ bà, chị Huyền vô cùng cảm động, chỉ biết nói lời cảm ơn bà.

Ngày đầu năm Giáp Thìn, kể lại câu chuyện trên với Người Xây Dựng, chị Huyền bảo rằng, nếu ai cũng có tinh thần trách nhiệm với những người xung quanh như cụ bà nọ thì chắc chắn nạn trộm cắp sẽ không còn đất “diễn”. Hôm ấy, Hà Nội mưa rét sụt sùi nhưng trong lòng chị lại ấm áp vô cùng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một hành động đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.