Mỗi ngày một chuyện

Hành động đẹp!

NGƯỜI XÂY DỰNG 12/08/2023 - 07:38

Chiều 24-7, anh Tới ở xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín) đang trên tuyến xe buýt 6A (biển kiểm soát 29B-210.62) về nhà thì thấy một cụ ông ngồi trên xe tỏ ra khá mệt mỏi. Người phụ nữ đứng gần đó hỏi ông cụ:

- Ông ơi! Lát có phải ông xuống điểm cây xăng Thắng Lợi không ạ?

- Đúng rồi cô! Sao cô biết tôi về đó? - cụ ông ngạc nhiên hỏi.

- Dạ, lần trước cháu thấy ông xuống điểm đó cùng cháu. Không biết nhà ông ở đâu để cháu chở ông về luôn ạ, cháu có gửi xe máy ở chỗ điểm dừng - người phụ nữ đáp.

- Nhà tôi ở làng Đào Xá cách điểm dừng xe buýt 2km, tôi thường đi bộ về nhà. Hằng tuần, tôi đều phải đến bệnh viện chạy thận... - cụ ông nói.

Tìm hiểu, anh Tới được biết người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Trang, hiện là cán bộ Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội, nhà ở làng Ba Lăng (xã Dũng Tiến). Tuy ngược đường về nhà cụ ông nhưng chị Trang sẵn sàng giúp đỡ với sự quan tâm và ân cần.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Tới xúc động trước việc làm ý nghĩa của chị Trang. Những cử chỉ đẹp như vậy sẽ giúp xây dựng một cộng đồng nhân văn, có những con người biết yêu thương và giàu lòng nhân ái.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.