Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động đẹp!

Người Xây Dựng| 30/01/2021 07:36

(HNM) - Khoảng 14h ngày 26-1, anh Kiều Văn Tuấn, ở thôn Hương Lam, xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất) đứng chờ đón người thân ở gần ngã ba Trò trên đường 32 thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ. Vô tình, anh Tuấn thấy một phụ nữ khoảng hơn 60 tuổi, dáng vẻ mệt mỏi, nói với chủ quán nước:

- Cháu làm ơn cho bác mượn chiếc ghế. Bác ngồi nhờ chút vì thấy đau đầu, chóng mặt quá…

- Có lẽ bác bị cảm. Mời bác ngồi vào phía trong này cho đỡ gió. - Chủ quán nước vừa nói vừa đưa ghế cho người phụ nữ.

 Thấy vậy, một nam thanh niên ngồi uống nước gần đó vội lên tiếng:

- Nhà bác ở đâu để cháu đèo về giúp, kẻo…

Nghe vậy, người phụ nữ lớn tuổi liền nói:

- Nhà bác ở xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, cách đây khoảng 2km. Cháu chở giúp, bác gửi tiền xăng xe nhé.

- Dạ, không cần đâu ạ.

Nói rồi, nam thanh niên lấy xe máy chở người phụ nữ lớn tuổi đi trước con mắt thiện cảm của nhiều người xung quanh.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Tuấn chia sẻ, anh rất vui khi được tận mắt chứng kiến việc làm trên. Đây là hành động đẹp thể hiện rõ phẩm chất của thế hệ trẻ luôn biết quan tâm, giúp đỡ mọi người. Mong sao những hành động đẹp như thế được nhân rộng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.