Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng chủ quan

Người Xây Dựng| 01/07/2021 07:04

(HNM) - Sáng 25-6, bà Hoàn ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh thấy ông Thành, chồng bà dậy sớm hơn thường lệ nên hỏi:

- Có việc gì mà ông dậy sớm thế?

- Hôm nay mấy ông bạn ở xóm trên và ông Lý ở làng bên hẹn tôi đi câu cá để giải trí ngoài đầm sen ven sông Hồng, ngồi nhà mãi cũng chán - ông Thành đáp.

- Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như thế này mà các ông còn tụ tập câu cá làm gì. Tốt nhất là ông ở nhà để phòng, chống dịch chứ tới những nơi đông người biết thế nào mà lường - bà Hoàn gạt đi.

- Bà thì cứ hay lo xa. Mấy hôm nay số ca lây nhiễm Covid-19 ở Hà Nội giảm rồi - ông Thành thuyết phục vợ.

- Ông đừng có chủ quan, dịch bệnh vẫn rất khó lường nên ông ở nhà đi cho an toàn - bà Hoàn nói với vẻ dứt khoát.

Nghe vợ nói có lý, ông Thành gọi điện cho mấy người bạn thông báo việc ông không tham gia và khuyên họ không nên đi câu cá trong giai đoạn này.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Hoàn cho rằng việc phải hạn chế các hoạt động giao lưu, giải trí, tụ tập với bạn bè… để phòng, chống dịch Covid-19 khiến nhiều người thấy bí bách. Tuy nhiên, đây là việc làm cần thiết, mỗi người dân cần có ý thức, trách nhiệm đóng góp cho nỗ lực chung chống lại dịch bệnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đừng chủ quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.