Mỗi ngày một chuyện

Ý thức để đâu?

Người Xây Dựng 08/04/2024 - 07:58

Sáng 1-4, bà Lan đến thăm bà Minh, một người bạn ở chung cư Novo (phố Minh Tảo, quận Bắc Từ Liêm). Đến nơi, bà Lan đã thấy bạn mình đứng đợi sẵn ở sảnh. Vừa bước vào thang máy, chợt hai bà ngạc nhiên thấy một người phụ nữ trạc 60-65 tuổi dắt một chiếc xe đạp người lớn, thản nhiên bước thẳng vào thang. Thấy vậy, bà Lan lên tiếng:

- Sao cô không gửi xe dưới hầm mà lại mang lên nhà thế này.

- Gửi xe thì lại tốn tiền. Mà vài ngày tôi mới lấy xe đi chợ nên dắt lên nhà cũng chả sao… - người phụ nữ thủng thẳng.

- Nhưng cái xe đạp to thế này, mỗi lần cô dắt vào là choán hết chỗ đứng của mọi người, chưa kể còn xước hết cả thành thang máy. Thang máy ghi rõ là để chở người chứ không chở xe đạp mà cô. - bà Lan góp ý.

- Ơ hay, tôi dắt xe lên xuống suốt, có ai nói gì đâu, sao các bà nói nhiều thế nhỉ?- Người phụ nữ bực bội nói rồi hậm hực dắt xe ra khi thang máy dừng ở tầng 16.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Lan cho rằng, sống ở chung cư mỗi cư dân phải có ý thức tự giác, chấp hành nghiêm quy định của Ban Quản lý tòa nhà và có ý thức vì cộng đồng. Nếu ai cũng thích gì làm nấy như người phụ nữ nọ thì chẳng mấy mà khu chung cư cao cấp cũng trở thành… “thấp cấp”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ý thức để đâu?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.