Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng biết sai vẫn làm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 21/05/2020 06:23

(HNM) - Sáng sớm ngày 16-5, khi đang chạy thể dục trên trục đường Quang Trung, ông Thanh ở phường Phú Lãm (quận Hà Đông) thấy một nam thanh niên trẻ đang dùng chổi quét vội đất cát và lá cây vương trên vỉa hè trước cửa nhà xuống cống thoát nước nên dừng lại nhắc:

- Cậu đừng làm vậy, hãy gom lại và bỏ vào thùng rác, không nên tiện tay hắt xuống cống như vậy.

Thanh niên trẻ phân trần:

- Cháu cũng biết hắt xuống cống là không nên, nhưng bác xem chỉ có ít bụi bặm và lá cây khô, cống không tắc ngay được đâu.

Nghe câu trả lời, ông Thanh nghiêm giọng nói:

- Nếu mỗi người đều thiếu ý thức, tiện tay quét hắt rác xuống cống thoát nước sẽ “tích tiểu thành đại”, khi mưa xuống, gây ngập úng thì bản thân gia đình những người xả rác sẽ ảnh hưởng trực tiếp, sau là đến khu phố và những người xung quanh.

Có vẻ nhận thức được vấn đề đúng, sai, nam thanh niên nọ xin hứa sẽ rút kinh nghiệm và không lặp lại hành động này.

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Thanh mong muốn mọi người không nên vì sự tiện lợi của bản thân mà có những việc làm gây hại cho cộng đồng như hành vi của nam thanh niên nêu trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đừng biết sai vẫn làm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.