Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vơi bớt nhọc nhằn

Người Xây Dựng| 13/09/2021 06:49

(HNM) - Sáng 15-8, anh Kiên ở phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) nhận chuyển một gói hàng đến cho anh Thành, quê ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) hiện đang là cư dân xóm chài bãi giữa sông Hồng. Đến nơi anh Kiên đã thấy anh Thành đứng đợi, liền dỡ hàng rồi vui vẻ hỏi:

- Quà “cứu trợ” gia đình ở quê gửi hả anh?

- Không anh ạ, ông bà ở quê cũng già rồi nên mang vác đồ đi gửi cũng khó. Đây là món quà của chị Nghiêm Thị Thanh, một nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho người dân xóm chài rất nhiều trong suốt thời gian qua - anh Thành xúc động nói.

Tìm hiểu thêm, anh Kiên được biết, chị Nghiêm Thị Thanh (sinh năm 1987 ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Kiên thực sự rất cảm phục chị Nghiêm Thị Thanh. Tấm lòng và việc làm nhân văn của chị đã giúp cuộc sống của những người gặp khó khăn vơi bớt nhọc nhằn, đồng thời cảm nhận được rằng sẽ luôn có sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vơi bớt nhọc nhằn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.