Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vé gửi xe… nhà nước?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 27/08/2014 06:47

(HNM) - Khoảng 9h ngày 9-8, chị Thanh Vân (ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) tới Bệnh viện Mắt trung ương để khám bệnh. Chị phải vòng đi vòng lại hai lượt mới tìm được một chỗ gửi xe ngay cổng chính của bệnh viện phía đường Bà Triệu.


Anh nhân viên nhanh nhẹn ra xé vé cho chị rồi xin tiền gửi xe.
- Bao nhiêu tiền hả anh?

- Chị cho xin 7.000 đồng.

- Ô, vé xe ghi là 3.000 đồng mà sao anh lại lấy cao thế?

- Đấy là vé nhà nước, chị à.

- Thế đây là nhà nước hay tư nhân?

- Tư nhân chị ơi, chị thấy nhà nước nào trông xe chưa?

Chị Vân không biết nói gì hơn nên đành ngậm ngùi trả 7.000 đồng để lấy vé gửi xe.

- Anh thấy bất bình quá, người dân có bệnh đi khám đã tốn bao nhiêu tiền rồi vậy mà đến việc gửi xe cũng "gia tăng". Nếu thu 7.000 đồng thì cứ in vé như thế lại còn bày đặt in 3.000 đồng - Chồng chị Vân lắc đầu nói với vợ.

- Em nghe bạn bè nói, nếu mình gửi xe ở nhà dân còn mất 15.000 đồng/xe cơ.

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, chị Vân thắc mắc: Theo phản ánh của người dân thì tình trạng thu tiền dịch vụ quá giá quy định ở đây như đã có từ lâu, nhưng không hiểu sao nó vẫn tồn tại như thế (?). Người Xây Dựng xin chuyển nỗi băn khoăn của chị Vân đến chính quyền và các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết.

Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:
thubandoc@hanoimoi.com.vn

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vé gửi xe… nhà nước?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.