Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình làng nghĩa xóm

Người Xây Dựng| 07/03/2023 06:27

(HNM) - Chiều 11-2, chị Loan ở xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) có việc gặp chị Hà, cán bộ phụ nữ xã Minh Quang cùng huyện. Ngồi đợi một lúc mới thấy chị Hà về, chân tay lấm lem, chị Loan hỏi:

- Chị đi đâu mà chân tay đầy bùn đất thế này?

- À, tôi vừa xuống thôn Nội cấy lúa cô ạ - chị Hà đáp.

- Sao, nhà chị lại có ruộng ở đó à - chị Loan ngạc nhiên hỏi.

- Không cô ạ. Tôi đến thôn Nội để cùng chị em phụ nữ cấy giúp nhà chị Hưng. Chị ấy bị ốm, sức khỏe rất yếu, kinh tế lại khó khăn. Để không lỡ khung thời vụ, Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Chi hội phụ nữ thôn Nội đã huy động 50 chị em đến cấy giúp cho gia đình chị ấy. Nhiều người cùng làm, mỗi người giúp một tay nên nay đã cấy xong mấy sào ruộng cho gia đình chị Hưng - chị Hà hồ hởi kể.

- Vâng, mọi người cùng giúp nhau thế thì tốt quá chị ạ - chị Loan vui vẻ đáp.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, chị Loan xúc động trước tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của chị em ở thôn Nội đối với gia đình chị Hưng. Điều này sẽ giúp gắn kết mọi người trong cộng đồng, lan tỏa tinh thần thương yêu, tương trợ lẫn nhau, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình làng nghĩa xóm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.