Mỗi ngày một chuyện

Thắt chặt tình làng nghĩa xóm

Người Xây dựng 29/07/2023 - 07:24

Khoảng 10h sáng 24-6, trời vẫn đang mưa. Trên đường An Dương Vương (quận Tây Hồ), một bà cụ gần 80 tuổi, mặc chiếc áo mưa, trên tay xách rất nhiều túi rau nhỏ to các loại. Trên đường đi, bà dừng lại vì gặp một người phụ nữ quen biết. Bà cụ đưa mấy túi rau vào tay người phụ nữ đó rồi nói:

- Cô cầm lấy rau về mà ăn, rau sạch bà trồng được đấy.

- Mưa như vậy bà cũng xuống vườn hái rau ạ? - người phụ nữ hỏi.

- Mấy hôm mưa, rau tốt quá cô à nên tôi xuống hái chia cho mỗi người một ít. - bà cụ trả lời.

- Vâng cháu xin bà. Lần này bà phải để cháu gửi tiền nhé. - người phụ nữ nói.

- Không, không cần đâu. Bà về hưu lâu rồi, cải tạo đất để trồng rau, vừa lấy niềm vui, vừa có việc hoạt động chân tay, lại vừa có rau biếu mọi người. Cháu cầm thêm mấy túi mang hộ bà sang cô Thoa, cô Lâm luôn nhé... - bà cụ gạt đi.

Chứng kiến câu chuyện trên, Người Xây Dựng thấy thật cảm động. Được biết bà tên là Quý, nhà ở ngõ 107 An Dương Vương. Lâu nay, bà tìm niềm vui trong việc cải tạo hoặc mượn những khoảng đất của mọi người không dùng đến để trồng rau tặng người quen, bà con xóm giềng vừa thể hiện sự quan tâm vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắt chặt tình làng nghĩa xóm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.