Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những học sinh trung thực

NGƯỜI XÂY DỰNG| 25/01/2023 07:01

(HNM) - Chiều 14-12-2022, anh Xuân ở thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai) đang rất lo lắng vì vừa đánh rơi chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và một số tiền thì thấy chuông điện thoại reo:

- Chào anh! Anh có phải anh Xuân ở thôn Dư Dụ không ạ? - một người đàn ông hỏi.

- Dạ đúng anh ạ - anh Xuân đáp.

- Chúng tôi gọi cho anh từ Công an xã Thanh Thùy, hiện chúng tôi đang giữ một chiếc ví da bên trong có giấy tờ tùy thân và số điện thoại của anh. Anh vui lòng đến trụ sở Công an xã Thanh Thùy để chúng tôi xác minh và trả lại đồ của anh nhé - người đàn ông nói.

- Cảm ơn anh nhiều! Tôi sẽ đến ngay ạ - anh Xuân mừng rỡ trả lời.

Ít phút sau, anh Xuân có mặt tại trụ sở Công an xã Thanh Thùy để làm các thủ tục liên quan và nhận lại đồ bị mất. Qua trao đổi anh được biết, người nhặt được chiếc ví của anh và đến trình báo Công an xã là em Hoàng Đức Tuyển cùng 4 bạn học sinh lớp 9A2, Trường Trung học cơ sở Thanh Thùy.

Kể lại câu chuyện trên với Người Xây Dựng, anh Xuân gửi lời cảm ơn đến các em học sinh và các đồng chí Công an xã Thanh Thùy. Việc làm của các em khiến anh đặc biệt cảm động bởi tính trung thực, thật thà và biết nghĩ đến người khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những học sinh trung thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.