Theo dõi Báo Hànộimới trên

Như khoác ''áo mới''

Gia Bảo| 09/10/2020 17:39

(HNMCT) - Chiều 2-10, ông Nam (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) đạp xe đến nhà ông Tiến ở nhà tập thể D5 phường Phương Mai (quận Đống Đa) chơi. Vừa bước chân vào nhà, ông Tiến đã sốt sắng hỏi bạn:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Lâu tôi không qua chơi, hôm nay thấy khu tập thể của ông cứ như được khoác “áo mới”. Hành lang, cầu thang và ô thoáng có những chậu hoa, cây cảnh xanh mướt, khiến không gian sống thật dễ chịu. Chắc cư dân ở đây phải đóng góp nhiều lắm?

Nghe bạn nói, ông Tiến cười bảo:

- Không phải đâu, cải tạo không gian sống ở đây không mất quá nhiều chi phí. Thay vì mua mới, chúng tôi dùng những thùng nhựa đã cũ để trồng cây, hoa rồi phân công nhau chăm sóc. Cây cảnh được chọn trồng đều là loại dễ chăm sóc, không cần quá nhiều ánh sáng mặt trời.

Ông Nam nhấp chén trà nóng, phấn khởi nói:

- Đúng là một ý tưởng hay ông ạ. Ở Hà Nội còn nhiều khu tập thể cũ với những bức tường nham nhở, mốc meo, nếu ai cũng biết chăm chút, cải tạo thế này thì Thủ đô sẽ ngày càng xanh - sạch - đẹp...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Như khoác ''áo mới''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.