Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ chùa đầu xuân

Quang Thái| 25/01/2020 14:34

Ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020, rất đông người dân Hà Nội đã đến chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn… để cầu bình an và mọi điều tốt đẹp cho gia đình.  

Ngay từ sớm, rất đông người dân Hà Nội đã đến chùa Trấn Quốc để cầu bình an cho gia đình.

Đi lễ chùa đầu năm mới là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam từ bao đời nay.

Bà Phạm Thị Ba (quận Tây Hồ) cho biết: “Mùng 1 Tết năm nào tôi cũng đến chùa cầu bình an cho gia đình. Ngoài ra, đi chùa cũng mang lại cho tôi niềm phấn khởi khi bước vào năm mới”.

Ai nấy đều thành tâm hướng Phật, cầu mong cho người thân trong gia đình dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Bà Lê Thị Hòa (quận Ba Đình) cho hay: “Đi lễ chùa sáng mùng 1 Tết trở thành một thói quen của gia đình tôi từ nhiều năm nay. Đây cũng là dịp để gia đình tôi cảm nhận rõ hơn không khí xuân”.

Theo bà Hòa, năm nay lượng người đến chùa vắng hơn năm ngoái nên mọi người không phải chen chúc khi làm lễ.

Nhiều người phóng sinh cá chép, chim… sau khi làm lễ.

Cũng trong sáng nay, rất đông người dân đã đến đền Ngọc Sơn làm lễ đầu năm.

Nét mặt ai nấy đều vui tươi, phấn khởi trên đường bước vào đền.

Mặc dù dòng người đổ về đông, nhưng khu vực bên trong đền vẫn rất trật tự.

Một gia đình xin chữ đầu xuân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ chùa đầu xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.