Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghĩa tình đồng đội

Người Xây Dựng| 27/01/2022 06:26

(HNM) - Đầu tháng 1-2022, anh Khiêm ở phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) về thăm quê tại thôn Chua (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai). Đang ngồi hàn huyên với ông Kíp trong nhà thì thấy bên nhà hàng xóm đang rôm rả người ra vào, anh Khiêm mới hỏi:

- Bên nhà họ có chuyện vui gì mà đông người thế hả ông?

- À nay bên đấy về nhà mới cháu ạ? - ông Kíp đáp.

Nhìn sang anh Khiêm thấy căn nhà mới có gắn biển “Nhà nghĩa tình đồng đội” nên hỏi thêm:

- Gia đình bên này là gia đình chính sách hả ông?

- Đúng rồi cháu ạ. Đây là gia đình của cựu chiến binh Nguyễn Thị Vỹ. Bà Vỹ có chồng mất sớm, một mình nuôi 4 người con, gia cảnh khó khăn và đã ở trong căn nhà cũ mấy chục năm. Vì vậy, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Oai đã tổ chức hỗ trợ và quyên góp từ nhiều nguồn, kết hợp với sự giúp đỡ của họ hàng, hàng xóm xây tặng bà Vỹ căn nhà này - ông Kíp kể.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Khiêm thực sự xúc động trước nghĩa cử của Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Oai. Việc làm ý nghĩa này vừa thể hiện sự tri ân của cộng đồng đối với những người đã cống hiến cho nền độc lập, tự do của đất nước, vừa cho thấy nghĩa tình đồng đội trước sau như một, chia sẻ và yêu thương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghĩa tình đồng đội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.