Mỗi ngày một chuyện

Lòng đường không phải nơi tập thể dục

Người Xây Dựng 23/06/2023 - 06:38

Ngày 10-6, ông Tiến ở phường Cự Khối (quận Long Biên) về quê ở xã Bát Tràng thăm người thân.

Trên đường trở về nhà đến đoạn gần UBND phường, ông gặp một nhóm phụ nữ đang xếp hàng ngang trên đường tập thể dục, có cả chiếc loa kéo bật nhạc lớn tiếng, ông bấm còi xin đường nhưng không ai để ý. Ông bèn xuống xe lại gần góp ý:

- Các cô tập thể dục trên đường thế này cản trở giao thông, sao không chọn địa điểm phù hợp như nhà văn hóa hay vườn hoa công cộng?

- Chúng em tranh thủ tập một lúc, tập ở đây gần nhà, chứ làm gì có thời gian đi đâu tập, bác thông cảm - một phụ nữ đáp.

- Nhưng đường giao thông không phải chỗ tập thể dục - ông Tiến nói.

- Thì bác cứ đi, có ai cản bác đâu - một phụ nữ khác trả lời.

Thấy nhóm phụ nữ vẫn mải miết tập, không tiếp thu góp ý, ông Tiến đành dắt xe lách qua phần đường chỉ còn rất hẹp.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Tiến bày tỏ sự bất bình trước hành động vi phạm trật tự an toàn giao thông, xem nhẹ quy định về văn hóa, văn minh đô thị của nhóm phụ nữ nọ. Ông mong mọi người nâng cao ý thức cộng đồng, không nên chỉ biết được việc mình mà bỏ quên quyền lợi của những người xung quanh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lòng đường không phải nơi tập thể dục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.